Cuộc đấu súng tại hang Pà Nỏn

Thứ tư, 27/08/2008 00:00

* 1 đối tượng bị hạ gục, 6 đối tượng bị bắt giữ

* Sau khi thất thủ tại hang Pà Nỏn, bọn tội phạm huy động lực lượng tấn công Ban chuyên án để giải cứu đồng bọn.

(Cadn.com.vn) - Khi lực lượng TS phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) của BĐBP và CA tỉnh Nghệ An tổ chức tấn công vào sào huyệt của các “trùm” buôn bán ma túy ở xã Nậm Giải, H. Quế Phong, Nghệ An, bọn tội phạm rơi vào thế đường cùng, chúng liều lĩnh dùng vũ khí nóng, điên cuồng chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt hòng tìm đường tẩu thoát. Tình thế này buộc lực lượng PCTPMT của BĐBP phải nổ súng và cuộc đấu súng nảy lửa trước hang đá Nậm Giải đã xảy ra.

Điểm nóng Nậm Giải

Xã Nậm Giải lâu nay được coi là một điểm nóng về buôn bán ma túy (BBMT) của tỉnh Nghệ An. Trong thời gian qua, đặc biệt là trong vòng 2 năm 2006-2007, lực lượng PCTPMT của BĐBP và CA tỉnh Nghệ An đã tổ chức đấu tranh triệt phá thành công nhiều đường dây BBMT ở đây. Đã có hàng chục đối tượng bị pháp luật trừng phạt với hình phạt cao nhất - tử hình, tuy nhiên do món lợi nhuận kếch xù của “cái chết trắng” mang lại, nhiều đối tượng vẫn không từ bỏ mộng làm giàu từ việc BBMT. Hầu hết các đường dây BBMT đều do một số đối tượng người Lào sống sát biên giới câu kết với một số tay “anh chị” là những người dân tộc thiểu số sống ở các bản thuộc xã Nậm Giải và một số xã lân cận cầm đầu. Trong số đó nổi lên là đường dây do ông trùm Lầu Bá Xua (còn gọi là Cảnh), quốc tịch Lào, cầm đầu. Sau khi ma túy được tập kết về đây, dân “cửu vạn” là các con nghiện sẽ xé lẻ, vận chuyển theo các đường tiểu ngạch để đưa về TP Vinh tiêu thụ hoặc tỏa đi các tỉnh, thành phố khắp cả nước.

Để phục vụ cho đường dây chuyên BBMT xuyên quốc gia này, Lầu Bá Xua đã câu kết với một số đối tượng như Lương Văn Thủy (1974, trú bản Chọt, xã Tri Lễ), Lữ Văn Thuận (1977, trú bản Đô), Lò Văn Du (1975, trú bản Mới) và Hà Văn Kính (1988, trú bản Hiển, xã Châu Thôn, H. Quế Phong, Nghệ An). Ngoài số tay chân đắc lực kể trên, Lầu Bá Xua còn sử dụng Lò Thị Nhung (1979) và Lữ Thị Hiền (1978, cùng trú bản Mới, xã Châu Thôn) làm người chuyên dẫn mối, đưa đường cho những kẻ muốn mua bán “hàng trắng”, đồng thời cũng là người thường xuyên lên hang đá Pà Nỏn để mua vui cho Xua mỗi khi cần. Ông trùm và bọn tay chân hầu hết là những người dân bản địa nên nắm rất chắc địa hình nơi đây. Chính vì vậy, bọn chúng thường chọn những nơi vắng người qua lại ở những cánh rừng già hay những hang đá quanh xã Châu Thôn làm nơi tập kết, trao đổi, BBMT.  Số lượng MT của mỗi lần trao đổi tùy thuộc vào bên “đối tác” có nhu cầu cần mua nhưng hầu hết bọn chúng thường trao đổi từ 1-2 bánh heroin/lần. Cũng có đôi khi bọn chúng trao đổi heroin và cả MT tổng hợp với số lượng lớn. Để bảo vệ cho những chuyến “làm ăn”, các ông trùm đã trang bị cho những tên tay chân thân tín cả những loại vũ khí nóng như súng tiểu liên AK47 hay súng tự động cạc-bin, súng ngắn, lựu đạn... để có thể chống trả lực lượng vây bắt khi bị lộ.

Trước tình hình BBMT ngày một phức tạp tại xã Nậm Giải, Bộ Chỉ huy (BCH) BĐBP tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo cho lãnh đạo Phòng PCTPMT phối hợp với PC17 CA tỉnh và Đồn BP Hạnh Dịch tổ chức điều tra, xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây, tổ chức chuyên BBMT trên địa bàn xã Châu Thôn.

 Tang vật thu giữ được trong vụ án.

Cuộc đấu súng tại hang Pà Nỏn

Sau thời gian xác minh, làm rõ một số hành vi phạm tội của các đối tượng chính trong đường dây vận chuyển, tàng trữ, BBMT ở xã Châu Thôn, lãnh đạo Phòng PCTPMT đã lập kế hoạch báo cáo BCH BĐBP tỉnh xin phối hợp với lực lượng PC17 CA tỉnh xác lập chuyên án nhằm triệt phá đường dây này. Được lãnh đạo CA tỉnh và BCH BĐBP tỉnh Nghệ An nhất trí, Ban chuyên án (BCA) 579Q được thành lập.

Phương án truy quét tụ điểm này được lãnh đạo Phòng PCTPMT của BCH BĐBP và Phòng PC17 CA tỉnh Nghệ An vạch sẵn. Sau thời gian chuẩn bị, đúng 5 giờ ngày 22-8, lệnh xuất phát được BCA 579Q truyền đạt đến các tổ chiến đấu. Phải mất gần 3 giờ đồng hồ đi bộ, băng qua những cánh rừng âm u, vượt những ngọn núi cao dựng đứng và lội suối bì bõm, các TS mới tiếp cận được khu vực giao hàng tại hang đá Pà Nỏn thuộc xã Nậm Giải. Khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, khi màn sương vừa tan, lực lượng đánh án đã phát hiện một số đối tượng người Lào xuất hiện tại khu vực hang đá cùng những bánh heroin và cả vũ khí nóng. Lực lượng TS PCTPMT của BĐBP quyết định tổ chức bao vây và đồng loạt tấn công. 3 đối tượng đứng phía ngoài cửa hang làm nhiệm vụ cảnh giới, do bị tấn công bất ngờ nên nhanh chóng đầu hàng.

Còn một số đối tượng đứng gần cửa hang khi phát hiện có bóng dáng của các chiến sĩ biên phòng xuất hiện đã nhanh chân rút vào hang đá trú ẩn rồi dùng súng chống trả quyết liệt. Sau khi dùng loa kêu gọi đầu hàng nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố cố thủ trong hang buộc lực lượng đánh án phải nổ súng. “Phằng... phằng... phằng...”, hàng loạt phát súng chát chúa được đối tượng bắn ra từ trong hang khiến cho đội hình chiến đấu của các TS PCTPMT của BĐBP phải khựng lại. Tình thế buộc các TS PCTPMT phải tính đến phương án nổ súng. Đến 10 giờ 15 cùng ngày, sau hơn 30 phút giằng co, đối tượng ngoan cố vẫn cố thủ trong hang đá đã bị các TS bắn trọng thương. Khi các TS ập vào, bên cạnh đối tượng vẫn còn một khẩu súng CKC đạn đã lên nòng và nhiều vỏ đạn cùng hơn 1 bánh heroin.

Lực lượng đánh án đã nhanh chóng sơ cứu đối tượng, nhưng do vết thương quá nặng, hắn đã tử nạn trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu. “Đánh hơi” được tụ điểm giao hàng bị bại lộ, một số đối tượng thoát chạy khỏi cuộc vây bắt đã gọi lực lượng đến ứng cứu và để giải cứu 3 đồng bọn đã bị BĐBP bắt giữ. Trên đường dẫn giải các đối tượng ra khỏi khu vực biên giới Việt - Lào, lực lượng TS BĐBP lại bất ngờ bị một số đối tượng tấn công. Tuy nhiên, cuộc đọ súng giữa đôi bên kéo dài hơn 10 phút thì nhóm đối tượng trên phải bỏ chạy về bên kia biên giới.

Kết quả, lực lượng đánh án đã tiêu diệt 1 tên và bắt sống 6 tên còn lại. Theo lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, tên bị bắn trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu mang quốc tịch Lào. Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm 1 khẩu súng CKC, gần 10 viên đạn, 1,5 bánh heroin, 1 cân tiểu ly, 2 ĐTDĐ, 39,8 triệu đồng, 900USD và 68.000 kíp Lào...

Các TS lấy lời khai của một trong số các đối tượng bị bắt giữ.

Trần Hoàng Anh